Kết quả tìm kiếm cho "Cam Ranh"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1547

  • Giữ vững trận địa tư tưởng để vững vàng trong cải cách lớn - Bài 2: Không thể nhân danh tự do để phá hoại

    Giữ vững trận địa tư tưởng để vững vàng trong cải cách lớn - Bài 2: Không thể nhân danh tự do để phá hoại

    18-07-2025 08:07:37

    Chống diễn biến hòa bình không có nghĩa là bóp nghẹt ý kiến trái chiều. Nhưng nếu để thông tin độc hại tràn lan nhân danh “phản biện xã hội” thì hậu quả là làm mòn nền tảng tư tưởng của Đảng từ trong ý thức của dân.

  • Bảo tồn sơn dược

    Bảo tồn sơn dược

    15-07-2025 07:04:58

    Trước đây, vùng Bảy Núi với vô số loài thảo dược thanh khiết mọc hoang dại trên núi cao. Giờ đây đã cạn kiệt dần nhưng có một vài người dân đã âm thầm gìn giữ, bảo tồn nguồn gen thuốc núi quý giá này.

  • Rạch ròi trong tổ chức, minh bạch trong thực thi

    Rạch ròi trong tổ chức, minh bạch trong thực thi

    14-07-2025 08:12:51

    Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối đối với Nhà nước và xã hội. Đây là nguyên tắc mang tính bất biến, tạo nền tảng chính trị vững chắc cho sự ổn định và phát triển đất nước.

  • Dòng kênh không chỉ chảy bằng nước

    Dòng kênh không chỉ chảy bằng nước

    13-07-2025 13:27:34

    Câu chuyện từ kênh Vĩnh Tế và một khởi đầu mới cho tỉnh An Giang sau ngày hợp nhất Kiên Giang và An Giang

  • Cán bộ biên phòng Hà Tiên: Ngày nghỉ, nhưng không nghỉ

    Cán bộ biên phòng Hà Tiên: Ngày nghỉ, nhưng không nghỉ

    12-07-2025 12:36:00

    Dù là cuối tuần hay ngày lễ, tết, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) vẫn có mặt từ sáng sớm, làm việc xuyên suốt đến chiều tối để đảm bảo hoạt động xuất, nhập cảnh được thông suốt.

  • Hải đoàn Biên phòng 28: Một kíp tàu tham gia diễu binh trên biển

    Hải đoàn Biên phòng 28: Một kíp tàu tham gia diễu binh trên biển

    11-07-2025 16:10:00

    Ngày 11/7, Hải đoàn Biên phòng 28 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) tổ chức giao nhiệm vụ kíp tàu tham gia diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (nhiệm vụ A80) trên biển.

  • Phác họa bức tranh đa sắc về hình tượng Công an nhân dân

    Phác họa bức tranh đa sắc về hình tượng Công an nhân dân

    11-07-2025 08:06:57

    Diễn ra từ ngày 24-6 đến 7-7, tại Thủ đô Hà Nội, Liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân (CAND)” lần thứ V, năm 2025 đã khép lại với nhiều dấu ấn sâu sắc. Hơn 600 nghệ sĩ, diễn viên đến từ 21 đơn vị nghệ thuật công lập và ngoài công lập trong cả nước mang đến 25 vở diễn đã góp phần tạo nên một bức tranh đa sắc về người chiến sĩ CAND trong chiến đấu, trong đời thường, trong ký ức và hiện thực.

  • Mùa săn trứng kiến

    Mùa săn trứng kiến

    10-07-2025 05:00:01

    Cơn mưa đầu mùa nặng hạt trút xuống các cánh rừng Bảy Núi chính là thời điểm đồng bào Khmer bắt đầu cuộc hành trình săn trứng kiến. Từ lâu, trứng kiến được xem là món đặc sản độc lạ của bà con miền sơn cước.

  • "Gói xôi gấc" của họa sĩ Thắng

    "Gói xôi gấc" của họa sĩ Thắng

    03-07-2025 07:50:42

    Nhập ngũ vào đơn vị, Thắng "còm" nổi bật không phải bởi dáng người cao gầy hay khuôn mặt thư sinh mà bởi khả năng vẽ đặc biệt.

  • Lên núi ăn rau

    Lên núi ăn rau

    03-07-2025 07:06:51

    Mùa này, những cơn "mưa già" nặng hạt trút xuống vùng Bảy Núi, cây cối tốt tươi, phủ một màu xanh biêng biếc. Dưới lớp thực bì, rau rừng mọc non mơn mởn được ví như “dược thảo” , có lợi cho sức khỏe.

  • Rộn ràng mùa nước son

    Rộn ràng mùa nước son

    02-07-2025 05:00:01

    Tháng 7, con nước trên dòng Mekong chuyển mình ngầu đục, báo hiệu mùa lũ sắp về. Đây là thời điểm bà con tất bật làm ăn theo con nước lớn ròng.

  • Nhật Bản mở cửa núi Phú Sĩ cho mùa leo núi hè 2025

    Nhật Bản mở cửa núi Phú Sĩ cho mùa leo núi hè 2025

    01-07-2025 18:07:22

    Ngày 1/7, Nhật Bản đã mở cửa núi Phú Sĩ cho mùa leo núi hè 2025 trên đường mòn Yoshida từ phía tỉnh Yamanashi. Những người leo núi từ khắp nơi trên thế giới đã reo hò khi Mặt Trời bắt đầu mọc vào khoảng 4h30 sáng cùng ngày.